Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ước Gì

Tác giả: Trăng Quê

Ước gì mình nắm tay nhau
Đi trong buốt lạnh đêm thâu tận cùng
Ước gì ở chốn mông lung
Cho môi mặn chẳng lạnh lùng tìm môi

Ước gì em, ước gì tôi
Cứ như Trái đất Mặt trời chạm nhau
Nổ tung hai quả tinh cầu
Để tan vĩnh viễn trong nhau một lần

Trăng Quê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • K...h...o...ả...n...g Cách
  • Viết Tặng Người Tình Của Boris Pasternak
  • Biển Của Em
  • Đêm Thu
  • Đêm
  • Một Chút Dư Âm
  • Lâng Lâng
  • Thơ Và Anh
  • Quên
  • Huế Và Anh
Thơ tương tự
  • Ước Gì (Trần Trọng Thức)
  • Ước Gì (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ước Gì (Songtien)
  • Ước Gì (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ước Gì (Trần Quang Thiệu)
  • Ước Gì (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ước Gì (Sương Anh)
  • Ước Gì (Nguyễn Văn Thái)
  • Ước Gì (Thắng Dê)
  • Ước Gì (Nguyễn Sông Tiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Kẻ Đời Nghe
  • Tả Lòng
  • Hãy Nhớ Anh
  • Vun Đời Hạnh Phúc
  • Rót Cho Anh
  • Muộn Xuân
  • Về Với Bình Định
  • Phi Lý
  • Rộn Ràng Đón Tết
  • Hội Thi Chim Làng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
©2025 - CungThuGian.com