Ước Ao

Tác giả: Biển Vắng

Tuy em yêu lắm đại dương
Nhưng lại ao ước anh... nghề thường thôi
Em ước mình hết xa xôi
Bên nhau sớm tối em thôi đợi chờ.

Cùng nhau viết mấy vần thơ
Rồi xây mộng đẹp bên bờ yêu thương
Biển xa nhung nhớ vấn vương
Mong ngày tao ngộ yêu đương ngập tràn !

Hải âu cõng hạ vừa sang
Tàu anh mải miết chuyến hàng khơi xa
Biển ơi...!Sao mãi bao la ?
Sao nhiều sóng cả... tình ca... nửa chừng... ?

Anh về nhòa lệ vui mừng
Em ôm thật chặt... anh đừng vội đi
Ngập tràn hôn khắp bờ mi
Bảo rằng Biển Vắng.... có gì yêu hơn ?

Nhớ anh
01.4.2015
Chưa phân loại
Uncategorized