U Hoài Sông Nước

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ai biết sầu ai suốt một đời ?
Tình buồn chìm nổi kiếp sông chơi
Bến vắng chơ vơ âm thầm đợi
Mây trên bảng lảng lững lờ trôi
Con thuyền viễn xứ còn lưu lạc
Sóng nước quê nhà nhớ khôn nguôi
Mưa tuôn núi thắm chim ngàn dặm
Giọt lệ xót xa khóc một người !
Năm tháng qua đi bao niềm nhỡ
Hướng về dĩ vãng cõi xa vời
Băng ngàn lau sậy chim xây tổ
Theo luồng sông lạch lục bình trôi
Ghềnh đá bâng khuâng mờ sương khói
Rong rêu ngơ ngẩn bám xanh tươi
Người đi mấy độ hồn phiêu lãng
Sương gió bồng bềnh cõi nổi trôi
Hương quê ngọt lịm tim dừa nước
Đợi chờ trên bến tự lâu rồi !
Sông núi u hoài tình xưa cũ
Ai đâu biền biệt chốn xa xôi !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized