Tương Tư Giấc Hoang Đường

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Giã biệt tình sầu, giã biệt nhau
Ảo hư tan vỡ một đêm nào
Say thơ uống lỡ tương tư thảo
Ngấn lệ vương sau giấc mộng đầu
Họa nét bi sầu trong áng thơ
Tương tư... ngàn lẻ một... đêm mơ
Biết trong ảo giác duyên không trọn
Mà giấc trăm năm vẫn đợi chờ
Ta uống môi em phút cuối cùng
Nụ hôn ly biệt hóa hư không
Chơi vơi đôi bóng tầm hư thực
Hồn lạc hôm nào bên cửa song
Hư ảo tình rồi như khói sương
Mờ tan theo ánh nắng hoang đường
Hương thừa nào quyện tương tư khúc
Để lối ta về thêm vấn vương
Thơ ta viết giữa mù sương
Nên tương tư khúc lạc vườn nhà em
Nguyên Thanh Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized