Tưởng Nhớ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi đang sống trong lòng đất mẹ
Trộn máu xương lính trẻ quê nhà
Đã từng phơi xác thây ma
Đổi niềm hạnh phúc chúng ta bây giờ.

Những dòng máu thắm cờ tổ quốc
Bản hùng ca bất khuất trường kì
Đời người liệu có mấy khi
Sống vì non nước lỡ thì hi sinh.

Giữa cuộc chiến lửa binh tàn khóc
Bao anh hùng đã dóc toàn tâm
Xác thân ngã xuống rầm rầm
Chẳng hề lùi bước ngàn năm kiên cường.

Vì sự sống tình thương nhân loại
Các anh nào ngần ngại tiến lên
Trí can tất dạ vững bền
Chưa lần lầm lỗi lãng quên dân mình.
13/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized