Tuổi 22

Tác giả: Mộc Liên

Hai mươi hai rồi đấy em ơi!
Hai hai xuân sắc ngọt giữa đời
Bao nhiêu năm tháng chưa biết vội
Giờ đã đến lúc phải nhanh thôi.

Nhớ khi em còn mới đôi mươi
Trẻ con, ngây dại, mắt hay cười
Nay em đã thêm hai tuổi mới
Sao tâm hồn vẫn chỉ bé thế thôi?

Biết làm sao được, tính em tôi
Suốt ngày tâm tưởng cứ mải chơi
Em ơi không sửa là nguy đấy!
Sau này còn cống hiến cho đời.

Hai mươi năm sau rồi sẽ tới
Phải cố gắng nhiều nhé em ơi!
Những khát vọng và ước mơ tuổi trẻ
Hãy vươn thật xa tới chân trời.

(09/06/2013).
Chưa phân loại
Uncategorized