Tuổi 18

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tuổi 18

Tuổi mười tám em mơ màng trong mộng
Thích đạp xe dạo quanh những phố đông
Hồ Hoàn Kiếm đong đưa vài nhành liễu
Phố cổ chiều về phảng phất mùi rêu phong

Cầu long biên vắt ngang sông gió lộng
Đón tâm sự phù sa bãi giữa dòng
Phố hối hả người xe vội tất tả
Chiếc xe đạp thong rong riêng mình em

Thu thả bộ lang thang đường Hoàng Diệu
Hàng cây đổ bóng dài theo bước em
Những cơn gió vô tình chơi đuổi bắt
Mang theo cả mùi hoa sữa nồng nàn

Hẹn hò anh chiều hồ tây lộng gió
Sương chiều rơi lãng đãng bóng người qua
Ánh trăng thu vằng vằng ngự trên cao
Hồ nước bạc lung linh mầu huyền ảo

Chỉ mới đó nay đã là ký ức
Dĩ vãng xa rồi hanoi phố chiều thu
Năm tháng đi với chiều dài nỗi nhớ
Hà nội đó mãi mãi chẳng phai mờ

Lưu Nhã Vy 25/09/19
Chưa phân loại
Uncategorized