Tuổi 21

Tác giả: Tuyết Đen - Hoàng Việt Long


"Khi Xưa ta bé ta ngu
Ta lấy giây thun ta bắn con cu"
******
Khi xưa ta bé ta thật ngu
Ta lấy giây thun bắn chim cu
Chim cu sợ quá chim run rẫy
Ta lại làm nữa bắn chim cu
******
Thuở ấy ngây thơ chưa biết gì
Nay đã hăm mốt rồi còn chi
Không còn ngây thơ như trước nữa
Không bắn chim cu, uổng đạn chì.

Thế gian muôn vàn thứ để bắn
Nào chim, nào bướm lẩn lăn quăn
Hạt le sẽ không còn khó lấy
Ta mà nỗi hứng, chẳng khó khăn.
******
Nàng Hai lúc ngủ thật đáng yêu
Chổ cao chổ thấp thật diễm kiều
Trùng trùng điệp điệp quá ư đã
Ta chờ gì nữa hãy phiêu diêu!

Nàng như dòng suối rất yểu lã
Suối lạch đào nguyên thật phù sa
Thảo nguyên tươi tốt chờ ta đến
Ta sẽ đóng cột lập tư gia!

Chàng Một là ta thật khỏi chê
Thẳng đứng như cột chống bờ đê
Lại thêm cứng cáp như thép nguội
Đêm bảy ngày ba chẳng xi nhê
******

Jan 15, 2004
Chưa phân loại
Uncategorized