* Tứ Tuyệt Tình Thơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TỨ TUYỆT TÌNH THƠ

Chẳng biết ôm vần để viết chi
Mài gan nặn chữ cố tay lì
Nên bài Tứ Tuyệt mòn tâm trí
Bí vận thơ buồn giận mấy khi...
*
Vì sao chẳng chọn thể thông thường ?
Viết dễ đâu cần đến giữ gương
Thả đại văn xuôi cùng vận hướng
Là xong cũng ngọt lịm như đường...
*
Viễn khách mơ màng vọng ý thơ
Từ gom khó nhọc những i tờ
Trăm ngàn ngữ vựng đem lòng ngớ
Chẳng biết sao làm để trọn mơ...
*
Thì thôi phó mặc chữ đi vào
Sắp đặt cho vần chả biết sao
Ước nguyện thơ về như húp cháo
Mừng vui viết trọn áng thơm ngào.
*
Những lúc tay dừng nghĩ chẳng ra
Đành buông phóng đại tội thân già
Tròn câu vẹn khổ từ thông thả
Độc giả thương tình cũng bỏ qua...
*
Ơn này cảm tạ bạn hiền cơ
Viết được ngày nay mấy kẻ ngờ
Mỗi tối chiêm bao về lại ngỡ
Thơ tình dễ lắm mộng hoài mơ...
*
Tay ghi vận đến câu chờ
Xong liền mấy khổ bài thơ đăng trình...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 18/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized