Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Trào

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang,
Chẳng gầy, chẳng béo chỉ làng nhàng.
Cờ đương dở cuộc không còn nước,
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.
Mở miệng nói ra gàn bát sách,
Mềm môi chén mãi tít cung thang.
Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,
Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Tự Trào (Nguyên Phong)
  • Tự Trào (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tự Trào (Trần Tế Xương)
  • Tự Trào (Ho Cam Dao)
  • Tự Trào (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Trào (Trần Đức Lập)
  • Tự Trào (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tự Trào (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Trào (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tự Trào 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Sài Gòn
  • Bài Tháng 3
  • Hãy Đến Bên Anh
  • Yêu Ngàn Đời Anh Thôi
  • Nhớ Quê Nhà
  • Bến Sông Nhớ Người
  • Đêm Độc Ẩm
  • Họp Mặt Bạn Cùng Lớp Ngày Xưa
  • Vũ Trụ Ngài Tôi Chẳng Biết Gọi Tên
  • Phía Không Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
©2026 - CungThuGian.com