Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Trào

Tác giả: Trần Tế Xương

Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành (1)
Mắt thời lơ láo mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ con bu nó
Quắc mắt khinh đời cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành

(1) Phố Hàng Nâu: Phố Tú Xương ở, thành phố Nam Định
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ tương tự
  • Tự Trào (Nguyên Phong)
  • Tự Trào (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tự Trào (Ho Cam Dao)
  • Tự Trào (Nguyễn Khuyến)
  • Tự Trào (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Trào (Trần Đức Lập)
  • Tự Trào (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tự Trào (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Trào (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tự Trào 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hoa Màu Nhớ
  • Lý Thuyết trí Thông Minh Vĩnh Cửu
  • Một Người Đàn Ông Khép Mình
  • Gọi
  • Khổ Một Đời
  • Tình Đợi
  • Tôi Tự Vấn Tôi?
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân
  • Em Về, Hà Nội
  • Gặp Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
©2025 - CungThuGian.com