Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Trào 2

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nào dám khoe khoang kẻ có tài
Nhưng đều làm đúng chẳng hề sai
Lời trao ý gửi thường nghiêm chỉnh
Nghĩa phú tình thơ chửa biếm hài
Chịu khó tu thân từ dĩ vãng
Chuyên cần đèn sách thuở hôm mai
Dù cho giấy rách lề luôn giữ
Ngựa giỏi lo chi vạn nẻo dài!

July 14, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tự Trào (Nguyên Phong)
  • Tự Trào (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tự Trào (Trần Tế Xương)
  • Tự Trào (Ho Cam Dao)
  • Tự Trào (Nguyễn Khuyến)
  • Tự Trào (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Trào (Trần Đức Lập)
  • Tự Trào (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tự Trào (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Trào (Nguyễn Đình Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Đời Xưa Nay.
  • Giọt Nắng Lung Linh
  • Tôi Là Người Điên
  • Bài Hát Về Covid
  • Nhớ
  • Dừng Chân
  • Trăng Thu
  • Rong Rêu Kiếp Người
  • Bay Đi Tuổi Hồn Nhiên
  • Động Chùa Rồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
©2025 - CungThuGian.com