Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Trào

Tác giả: Ho Cam Dao

Tên em là Đào Văn Thoan
Xưa nay nổi tiếng vừa ngoan vừa hiền
Mặc dù em chẳng có tiền
Nhưng được cái kéo lại vừa hiền vừa ngoan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vườn Rau Nhà Anh Thân
  • Hcvpk1
  • Tẽn Tò
  • Mời Bạn
  • Xuân Tàn
  • Ăn Tiết Canh
  • Xin Phép Nghỉ Học
  • Ước Gì Trở Lại Ngày Xưa
  • Sinh Nhật 53
  • Donal Trump Trúng Cử
Thơ tương tự
  • Tự Trào (Nguyên Phong)
  • Tự Trào (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tự Trào (Trần Tế Xương)
  • Tự Trào (Nguyễn Khuyến)
  • Tự Trào (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Trào (Trần Đức Lập)
  • Tự Trào (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tự Trào (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Trào (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tự Trào 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin
  • Mẹ Tôi
  • Đường Xưa Vắng Bóng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (230)
  • Hội Thi Vở Sạch - Chữ Đẹp Vòng Tỉnh
  • A--- Áo Trắng Còn Không?
  • Ngắm Nguyệt
  • Mùa Thu Bên Em
  • Chiến Đấu Với Vi Khuẩn Corona
  • Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2026 - CungThuGian.com