Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TỰ TRÀO
(Mỹ lục thanh)
Ngắm thẳng vào gương rõ mặt mình
Trọn đời tửu nát ngẫm mà kinh
Nửa đêm thức dậy làm đôi tĩnh
Hửng sáng ngồi chơi cũng một bình
Mấy muỗng cơm thừa con vợ chỉnh
Cả thùng bạc nén gã bồ rinh
Dĩ nhiên số phải trời cao định
Chợt nghĩ buồn hơn án tử hình ./.
Lê Cảnh Tiến 29/11/2017
(Mỹ lục thanh)
Ngắm thẳng vào gương rõ mặt mình
Trọn đời tửu nát ngẫm mà kinh
Nửa đêm thức dậy làm đôi tĩnh
Hửng sáng ngồi chơi cũng một bình
Mấy muỗng cơm thừa con vợ chỉnh
Cả thùng bạc nén gã bồ rinh
Dĩ nhiên số phải trời cao định
Chợt nghĩ buồn hơn án tử hình ./.
Lê Cảnh Tiến 29/11/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)