Tự Tình Trước Biển

Tác giả: Trinhcamle

Nhìn từng con sóng nhẹ đưa
Biển chiều đẹp quá tôi chưa muốn về
Một thời yêu biển si mê
Nằm rừng nhớ biển tái tê cõi lòng
Còn đây sắc tím nhớ mong
Khi vừa khuất dạng vừng hồng núi xa
Dường như mây cũng la đà
Ghé nghe hương vị mặn mà biển khơi
Thả hồn theo sóng chơi vơi
Chạnh lòng bói cá vừa rơi tiếng buồn
Một mình trước biển sầu buông
Thì thầm với sóng cội nguồn thương đau
Xung quanh đêm đã nhuộm màu
Về thôi tôi nhé! Ngồi lâu biển buồn
Chưa phân loại
Uncategorized