Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sướng (Selfie) 2

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Ta bắt chước người tự sướng chơi
Dăm ba tấm ảnh chụp khoe đời
Dẫu không mỹ mạo trai nam tử
Cũng có tinh thần trọng cái tôi
Xấu đẹp mắt người xem cứ mặc
Trẻ già hình bóng giữ mà coi!
Trăm năm rồi cũng thành tro bụi
Xuân sắc nào ai chả một thời!

Canada, October 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tự Sướng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Sướng (Hồng Dương)
  • Tự Sướng (Bùi Nguyên Phong)
  • Tự Sướng (Selfie) 1 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Cửa
  • Trôi Dài Đêm
  • Đưa Em Về Chốn Tuyền Đài
  • Yêu Em Làm Sao Chứng Thực
  • Đành Xa
  • Sắc Đàn Ông.
  • Nhiều Khi Muốn Ngủ Vùi
  • Xin Lỗi Người Hà Nội
  • Tình Hiệp Nhất
  • Phụ Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
©2025 - CungThuGian.com