Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sướng (Selfie) 1

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Thiên hạ đua nhau tự sướng hè!
Trò vui thời ạt ( @) khối người mê
Miệng cười, tay bóp ôi chừ thích
Ngực ưỡn, môi chun ấy mới phê!
Nhấp nháy iPhone đầy phố thị
Rập rình Facebook khắp miền quê
Trẻ già trai gái đều hăm hở
“Tự Sướng” ai ai cũng giỏi nghề!

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tự Sướng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Sướng (Hồng Dương)
  • Tự Sướng (Bùi Nguyên Phong)
  • Tự Sướng (Selfie) 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Salem Và Em
  • Em Có Là Chúa Tể Của Tình Không..
  • Hoa Phượng
  • Tiếng Gọi Thanh Niên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (703)
  • Cái Qúy Lại Bỏ Lơ.
  • Tim Đã Chết.
  • Cướp!
  • Thương Lắm Miền Trung
  • Điều Kỳ Diệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
©2026 - CungThuGian.com