Tự Sự Riêng Ta

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có nhiều khi trong lòng lắm muộn phiền
Muốn bên cạnh có người luôn thấu hiểu
Đừng đay nghiến bởi những điều thừa thiếu
Có nỗi đau chỉ im lặng cả đời.
.
Có những khi thấy lòng rất chơi vơi
Muốn tìm quên bằng cách ăn và ngủ
Nhưng cứ sợ buồn lâu sẽ mập ú
Nên tự mình an ủi để vượt qua.
.
Có những khi biết là đang buồn bã
Nhưng vẫn vui để động viên bạn bè
Sống trên đời ai mà không từng thế
Để tự tin khi vấp ngã mà thôi.
.
Có những khi muốn dựa bên một người
Nằm nghỉ ngơi để thả lòng đỡ tủi
Ở ngoài kia dòng người xô bồ lắm
Muốn bình yên dù đôi giây phút thôi./.
06/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized