Từ Đó

Tác giả: Trần Hậu

Ta từ đó như loài còng khốn khó

Cũng hoài công xe mãi cát bên bờ

Em từ đó như nghìn cơn sóng vỗ

Cũng vô tình như nhát chém hư vô

Ta từ đó như loài đom đóm lạc

Bay về đâu chút ánh sáng mập mờ

Em từ đó là bóng đêm cuồng nộ

Giam hồn ta giam mãi đến bao giờ

Ta từ đó như thân cây bạt gió

Đứng giữa trời gọi mãi chút tình em

Em thì vẫn trơ hồn như phiến đá

Bao ngày qua lá rụng úa thân mềm

Ta từ đó bỗng trở thành thi sỉ

Từng mảnh đời vỡ lỡ khóc trong thơ

Em thì vẫn xa như vì sao lạ

Ta tìm đâu sau những lớp mây mờ.

(SG 1972)
Chưa phân loại
Uncategorized