Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Truyện Cổ Tích
Con Gà
Ban ngày im lặng im ru
Lâu lâu một tiếng lu ru trong ngày
Đêm về chẳng biết phiền ai
Ca ca hát hát lai rai không ngừng
Ai khuyên ai nói dửng dưng
Mặc kệ ai nói lung tung ồn ào
Thiên đàng ai cũng xôn xao
Tẩn tẩn mát mát nói sao bây giờ
Một chàng như dáng ngẩn ngơ
Ngọc hoàng thượng đế từng giờ phút khuyên
Đêm về vẫn chẳng lặng im
Chẳng thay chẳng đổi nằm im chút nào
Cứ ca cứ hát rêu rao
Bầy tiên thì cũng nói sao đêm về
Chẳng có giấc ngủ ngon khuya
Chợt choàng từng giấc đêm về hoang mang
Rủ nhau lên kiến ngọc hoàng
Khi nghe xong chuyện ngọc hoàng lên cơn
Gọi chàng lên chầu ngay luôn
Ngọc hoàng thấy mặt lên cơn tam bành
Đuổi ngay chàng xuống trần gian
Muôn đời muôn sống lang thang kiếp Gà
Đêm về hãy gáy đúng giờ
Đánh thức dân dậy kịp giờ kiếm ăn
Cấm không được gáy lang thang
Để dân được ngủ bình an khuya về
Thì ra từ đó đến giờ
Kiếp Gà vẫn gáy báo giờ trần gian
Thơ Cổ Tích
Con Gà
Viết Xong 05.03.2020
Con Gà
Ban ngày im lặng im ru
Lâu lâu một tiếng lu ru trong ngày
Đêm về chẳng biết phiền ai
Ca ca hát hát lai rai không ngừng
Ai khuyên ai nói dửng dưng
Mặc kệ ai nói lung tung ồn ào
Thiên đàng ai cũng xôn xao
Tẩn tẩn mát mát nói sao bây giờ
Một chàng như dáng ngẩn ngơ
Ngọc hoàng thượng đế từng giờ phút khuyên
Đêm về vẫn chẳng lặng im
Chẳng thay chẳng đổi nằm im chút nào
Cứ ca cứ hát rêu rao
Bầy tiên thì cũng nói sao đêm về
Chẳng có giấc ngủ ngon khuya
Chợt choàng từng giấc đêm về hoang mang
Rủ nhau lên kiến ngọc hoàng
Khi nghe xong chuyện ngọc hoàng lên cơn
Gọi chàng lên chầu ngay luôn
Ngọc hoàng thấy mặt lên cơn tam bành
Đuổi ngay chàng xuống trần gian
Muôn đời muôn sống lang thang kiếp Gà
Đêm về hãy gáy đúng giờ
Đánh thức dân dậy kịp giờ kiếm ăn
Cấm không được gáy lang thang
Để dân được ngủ bình an khuya về
Thì ra từ đó đến giờ
Kiếp Gà vẫn gáy báo giờ trần gian
Thơ Cổ Tích
Con Gà
Viết Xong 05.03.2020
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Truyện Thơ Cổ Tích - Chiếc Nón Lá (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Cò Và Quạ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Bướm Và Bông Hoa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Khỉ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Nhím (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Rết (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bà Còng Đi Kiện Ông Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bà Cua Với Bà Tôm Dạy Con (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bầy Khỉ Trốn Mưa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bông Hoa Rừng (Bounthanh Sirimoungkhoune)