Ngẫm Vu Vơ

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Ai đang dấu giọt sầu rơi lặng lẽ
Nghĩ về mẹ mà không thể trả ơn
Khi mất đi mới khóc dỗi khóc hờn
Sao không sống với con thêm nhiều nữa

Ai đang nghĩ mẹ già chờ bên cửa
Mỗi chiều về lúc sắp sửa hoàng hôn
Bước chân xa hỏi liệu có bồn chồn
Khi bị cuốn vào dòng đời hối hả

Ai có muốn một cuộc đời êm ả
Bên mẹ già mái lá nếp tranh quê
Hay ghé qua chốc lát lại trở về
Nơi thành thị với bao hoài bão lớn

Ai có muốn mình không bao giờ lớn
Chỉ giỏi hờn ăn vạ với mẹ cha
...
...
Những nghĩ suy vẩn vơ thấy thật là
Đang có lẽ già hơn rồi thì phải
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized