Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

611 - Mộng Mơ (Ii)

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mộng mơ rồi lại mộng mơ
Lại về với những bơ phờ trần ai
Đã qua bao tháng năm dài
Nét duyên vỡ vụn nét hài còn son

Phượng hồng khoe sắc mỏi mòn
Rực mùa ly biệt cho tròn bóng câu
Nước trôi hờ hững qua cầu
Lang thang hoá những nhiệm mầu … lang thang

4 - 6 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mộng Mơ (Minh Tuấn)
  • Mộng Mơ (Lệ Tình)
  • Mộng Mơ (BS.Bạch Liên)
  • Mộng Mơ (Mưa Tím)
  • Mộng Mơ (Đời Lạc Xuể)
  • Mộng Mơ (Nguyễn Thái)
  • Mộng Mơ (Thiết Dương)
  • Mộng Mơ (Dương Lam [vophubong])
  • Mộng Mơ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Đàn Bà Tẩy Trang
  • Mùa Thu Tàn
  • Lòng Mẹ
  • Hình Ảnh
  • Bạn Tôi
  • Yêu Chỉ Một Người
  • Xin Gửi Tất Cả , Thành Viên !
  • Lòng E Thẹn
  • Chờ Thu
  • Thượng Đế Thì Thích Chơi Trò Xúc Xắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
©2025 - CungThuGian.com