Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góc Khuất 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

GÓC KHUẤT

Cổ tự chuông rền tiếng mõ khua
Vầng trăng lẹm đỏ rớt sân chùa
Sư ngồi chánh niệm lòng sâu thẳm
Sãi đứng tâm thiền cảnh nợ chua
Kiếm giữa tàng thư lời chủ nịnh
Tìm trong điển tích nghĩa ông đùa
Mâm đời nghiệt ngã nào ai biết
Một lũ côn đồ giả bán mua ./.

LecanhTien O4/11/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Góc Khuất (Tuyền Linh)
  • Góc Khuất (Dương Bảo Trân)
  • Góc Khuất (Calong Nguyen)
  • Góc Khuất 3 (Lê Cảnh Tiến)
  • Gốc Khuất Con Tim (Sát Tỷ Tỷ)
  • Góc Khuất Covid Thế Giới (Hoanghoon)
  • Góc Khuất Cuộc Đời (VVKH)
  • Góc Khuất Cuộc Đời (Godauinfo)
  • Góc Khuất Cuối Đường (Trần Đức Lập)
  • Góc Khuất Tâm Hồn (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Lòng
  • Xuân Tan
  • Tìm Vọng Mãi Mãi Hồn Quê
  • Đạn Bom Và Dòng Sữa Mẹ
  • Tình Khúc Buồn
  • Lạc Nẻo
  • Lời Cho Nhau
  • Anh Khờ Ghê Chưa!
  • Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1454)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
©2025 - CungThuGian.com