Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quay Quanh Màu Vàng Như Là Một Biểu Tượng

Tác giả: Mr.Smile

Một tác phẩm mà ông muốn "thể hiện sự đam mê ghê gớm của nhân loại".
Đó là những chuỗi khối thông tin và được kết nối bởi một hệ thống Dục khép kín
Quay quanh màu Vàng như là một biểu tượng cho ánh sáng mặt trời, cuộc sống, và Chúa
Đó là người gieo hạt trong khoảng thời gian trống và là một dụ ngôn về cuộc đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Khuya Bên Nàng
  • 738 - Tự Dưng
  • Anh Muốn Tặng Em Cả Cuộc Đời
  • Từ Em Tiếng Nhạc Rơi Buồn
  • Thầm Tên Ai
  • Xuống Đường Dọn Rác Thể Hiện Dân Chủ
  • Hiền Từ Em
  • Tình Thơ Ấp Ủ
  • Khung Cửa Sổ
  • Lời Muốn Ngỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
©2026 - CungThuGian.com