Lục Bát Xướng Hoạ

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

XUÂN ĐI
Bài Xướng

Thế là từ dạo sang ngang
Xuân đi như thấy tre làng kém xanh
Vườn nhà chẳng nở hoa chanh
Thơm hương hoa bưởi để dành cho ai
Xót xa thương cụm hoa nhài
Tiếc xuân nên phải nở vài ba bông
Nắng chiều vàng nhạt khúc sông
Kìa con đò đợi mà không thấy người
Đinh Sĩ Liên

TIẾC XUÂN
(Bài họa theo lời mời của Bloggel Đinh Sĩ Liên)

Từ ngày đò đã quay ngang
Xanh xanh...tre rủ...đường làng còn xanh?
Sau vườn rụng cánh hoa chanh
Bưởi đâu đậu quả...múi dành phần ai?
Bướm qua chẳng ngó sắc nhài
Ong về tha thẩn tiếc hoài nhụy bông
Đò dời chết một hồn sông
Xuân đâu mãi đợi...còn trông…dáng người

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized