Trước Và Sau

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

TRƯỚC VÀ SAU
(Nguyễn Phạm Tú Danh)
Bỗng hôm nay em nghe trời trở lạnh
Ghế đã song thưa người ra đi bỏ trống
Giữa cung đường giao nhau vạch đen trắng
Những lắng lo bên nhau giờ đã lỡ
Mặc dối gian đừng lọc lừa thêm nữa.
Em đã buông những mỏi mệt sớm khuya
Để ra đi người sẽ không ngoảnh lại
Dẫu đớn đau ngày xa nhau sẽ nhớ
Em sẽ buồn và lặng lẽ xiết bao.
Nhưng Anh ơi! Đã là ta xa lắm
Những oái ăm vạn dặm của cuộc tình
Chỉ đem về đớn đau và quặn thắt.
Để lắng lo em vùi mình lặng lẽ
Anh hững hờ trao vỏn vẹn đau thương
Em ước hẹn ly bôi ngày đã vỡ
Bóng nhân tình trong những buổi ban sơ.
(04/12/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized