Trung Thu Này

Tác giả: ANGERSDREAM Thiên Bình

Trung thu này em vẫn của riêng em
Vẫn cô đơn chưa đem tim trao tặng
Chuyện tình mình đã qua nhiều lận đận
Nên nhủ lòng thôi hận cố quên đi

Dòng lệ đã từ lâu chẳng ước mi
Chẳng thương nhớ cũng không gì vương vấn
Sống trên đời nên học cách chấp nhận
Buông bỏ và mạnh mẻ vượt khó khăn

Trung thu buồn bầu bạn với chị hằng
Đầu tựa cửa ngắm ánh trăng tròn trịa
Trăng năm này cũng giống như trước kia
Chỉ khác là chúng mình đã chia xa

Trung thu này anh vui với người ta
Em hạnh phúc với những gì đã chọn
Nữa mảnh tình từ lâu em gối gọn
Để đêm dài chẳng còn những suy tư.
Chưa phân loại
Uncategorized