Viết Tặng Anh

Tác giả: ANGERSDREAM Thiên Bình

Lời thơ buồn em viết để tặng anh
Người đàn ông thứ hai em yêu nhất
Từng vì anh em nhiều đêm thổn thức
Từng rất vui, và cũng đã rất buồn
Yêu, em yêu anh thật lòng anh nhé!
Nên muộn phiền suy nghĩ vu vơ
Xin anh đấy ! Đừng bắt em mong chờ
Em nhỏ bé giữa cuộc đời ngan trái
Từng vì anh nhiều đêm em
Trăn trở nhiều thương nhớ không yên
Có đôi lúc em nghĩ mình điên
Quá khờ dại, quá khả tin anh nhỉ
Con tim em nó cũng còn ít kỉ
Không thể nào tự nhủ, tự chủ ưu
Tình yêu anh em đã lỡ khắc sâu
Quên không dể, mà yêu thì không thể
Làm sao đây, lí trí với con tim
Hạnh phúc đâu?? Sao mãi cứ lặng im
Để con tim nó mãi cứ đi tìm
Chưa phân loại
Uncategorized