Trót Dại

Tác giả: Thơ Thảo Nguyên

Có những lời thề không thực hiện được
Trên con đường xuôi ngược em qua
Có cuộc tình chẳng nhuốm chút phong ba
Sao đi mãi vẫn không về đến đích ?

Giọt nước mắt lặng rơi trong vở kịch
Luống ngậm ngùi tĩnh mịch mảnh trăng suông
Nợ cuộc đời em lặng lẽ bỏ buông
Ngoảnh mặt lại tiếng chuông chiều ngơ ngác...

Đông đã qua lá khô vàng xào xạc
Ngược mối tình dào dạt chốn thiên thu
Mây tiếc thương phủ xuống giọt sương mù
Trăng ngỡ ngàng thả lời ru luyến láy

Em trót dại trao anh tình bỏng cháy
Cánh môi mềm khao khát nụ môi xa
Em trao anh vòng tay ấm nuột nà
Đêm trở gió đời trầm kha lặng ngắt

Biển tìm em ẩn sâu trong đôi mắt
Sóng rì rào réo rắt khúc mê say
Chao chát hờn bờ cát mãi quắt quay
Uống môi nhau...hải đăng say chếnh choáng !...

THẢO NGUYÊN 02/12/2014 FB
Chưa phân loại
Uncategorized