Trong Nỗi Cô Đơn

Tác giả: Trần Thi Thủy

Một mình ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn
Chẳng phải ai ở bên mình cũng hiểu
Không biết yêu thì thấy đời quá thiếu
Mà đã yêu cũng ôm lắm nỗi sầu .

Trong cuộc đời thật giả lẫn lộn nhau
Niềm tin thiếu nghi ngờ hoài mệt mỏi
Cuộc đời mà đâu phải gì cũng nói
Nếu yêu thương xin gói lại dỗi hờn !

Chỉ tim mình hiểu rõ thứ gì hơn
Tình yêu hay là tiền tài vật chất
Khi lòng mình nói ra lời chân thật
Mà người ta vẫn có những nghi ngờ .

Không tin tôi xin quay mặt làm ngơ
Đừng giả nói những lời tình và nghĩa
Đừng tỏ ra quan tâm mà vẫn thế
Tôi không cần tình kèm tật song song .

Tôi luôn sống và luôn luôn ước mong
Vui hồn nhiên làm những điều mình thích
Tôi sống nghèo nhưng tâm hồn trong sạch
Không thật lòng xin người cứ bước đi .
Chưa phân loại
Uncategorized