Trong Ngàn Sinh Sôi

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

TRONG NGÀN SINH SÔI

(*Viết tặng những thành viên CLB chịu sống đời trầm bạc, tự gây mê bằng cái gọi là đạo đức nhân phẩm..)

Muôn loài tuôn túa sinh sôi
Thi nhau chen đua chật chội
Biển trời bao la là vậy
Mà sao vội vội vàng vàng

Em lên xe bước theo chồng
Anh thầm mong em yên ổn
(Thân trai việc đời ngồn ngộn
Bột bồng chưa đủ tự tin..)

Niên thời còn thích lang thang
Nghĩ mình trang nam lãng tử
Con tim hồng dòng nghệ sỹ
Không dừng đậu bến neo hoan

Biết em vào chặng trầm luân
Biển đời xám màu phai bạc
Em đành co mình lưu lạc
Yên thân trong cuộc ..tù đày

Ngàn đêm xao xác xuân thời
Cứ cho là đang tận hưởng
Củ khoai nướng đều thơm nóng
Nghĩ đời vậy sướng thế thôi..

Chậu lồng chim cá sinh sôi
Trong ngàn vạn sôi sinh khác
Hồn em co ro bội bạc
Với đời ao ước tự do

Biết làm gì được giờ đây
Khi an thân nhây phận số
Hoan lạc tầm phào đẻ đái
Và đời vướng xã, vì con..

Trời tròn đất méo mà em
Rã ròng lang thang cẳng rạc
Em giờ hồn già hơn xác
Nửa ngày tranh việc Osin

Xót lòng anh, uổng trâm anh
Hùng hục công nhân trực tiếp
Thực thể vày nhàu chẳng tiếc
Tưởng là yến tiệc mà thương!

Ngoài trời xuân thắm ngàn hương
Hai đứa hai đầu trái đất
Tia nắng chiếu dài hay tắt
Là em muốn có hay không!

Buột lòng.. nuối tiếc, cảm thương
Sao không nâng niu trân quý
Đời người một lần hiện hữu
Luân hồi.. Thuyết để mà vui

Đường sáng vầng trời vẫn mở
Kìa em hoa nở vì em.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized