Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Kinh Phật, Rồng Có Nghĩa Thiên Long

Tác giả: Mr.Smile

Rồng Đất sống trong những hang động sâu thẳm
Rồng Nước sống ở bờ biển, dưới biển, đầm lầy
Rồng Lửa sống ở các hang động của núi lửa
Rồng Gió sống ở các vách đá, đỉnh núi cao
Trong kinh Phật, Rồng có nghĩa Thiên Long sống cao hơn những tầng trời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Mừng Hạnh Phúc !
  • Nắng Sân Trường...
  • Nhớ Nhớ Thương Thương
  • Gương Sáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1225)
  • Đêm Ân Ái
  • Đẹp Mà
  • Nước Mắt Có Hồn
  • Bướm Trắng
  • Biển Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com