Trong Đời Nhau

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

TRONG ĐỜI NHAU..
(*Chùm thơ muôn loài -xíu tếu)

Nếu em ế ẩm
Hãy về với anh
Lòng anh còn rộng
Tha hồ tung tăng

Anh thì luôn mong
Hàng em bán hết
(Cầm đời dốc ngược
Đuôi chuột chẳng còn)

Thế nhé nha nàng
(Nếu tồn thẻo nạc)
Chén thù chén tạc
Bạc nhạc thì không!

Bây giờ cuối xuân
Chồi lòi khỏi nụ
Cành xanh mởn lá
Kén cá chọn canh

Quả mẩy dần lên
Sinh tồn là thế
Hạt nằm trong múi
Trương nở dần dần

Tiểu mãn tới gần
Ếch tìm gọi bạn
Tưới tinh lên trứng
Âu đời trong nhau..(!)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized