Trọn Tình Bên Nhau !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Khi xưa bộ đội xa nhà
Thương vợ vò võ ở nhà đợi trông
Lâu lâu chồng mới về thăm
Vợ chồng tay ấp một năm vài lần .

Thương vợ năm tháng tảo tần
Lo cho cha mẹ cực thân chẳng màng
Một mình tay xách nách mang
Chăm con thơ dại muôn vàn khó khăn.

Bao năm rồi cũng qua nhanh
Giờ con khôn lớn ta thành già nua
Chiến tranh tàn khốc khi xưa
Đã qua để có buổi trưa yên bình.

Hôm nay trời đẹp lung linh
Tôi cùng bà dạo phố xinh vui cười
Bao huân chương ở trên người
Có bao công sức của người vợ yêu .

Giờ đây tuổi đã xế chiều
Ân tình vẫn giữ bấy nhiêu trong lòng
Vẫn còn đây chút hương nồng
Cho ta cuộc sống vợ chồng dài lâu.

.Bây giờ bà muốn đi đâu
Tôi cũng vui vẻ dẫn đầu đưa đi
Bù cho lúc tuổi xuân thì
Xa nhau đằng đẵng khi tôi vắng nhà.

Trong đời yêu chỉ mình bà
Thủy chung son sắc mặn mà yêu thương
Cùng nhau sánh bước trên đường
Hai ta vẫn cứ tình thương vô bờ.!

Đôi dòng ghi lại vào thơ
Nhớ xưa bao tháng năm chờ đợi nhau
Tôi bà như trầu với cau
Vẫn luôn quấn quýt bên nhau trọn đời !
Chưa phân loại
Uncategorized