Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trở Về

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Còn gì sau một chuyến đi
Tóc sương vương bụi nghĩ suy vương tình
Lời ai vọng giữa hồn mình
Bãi xa cát trắng cây xanh bóng người
Người xưa thàh cố nhân rồi
Long lanh mắt trẻ nói cười vô tư
Trở về riêng mối tình thơ
Lặng im nghe sóng vỗ bờ miên man
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Trở Về (Vi Thông)
  • Trở Về (ONLY)
  • Trở Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trở Về (Peter Hy Tấn)
  • Trở Về (Hoanghoon)
  • Trở Về (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Trở Về (Phan Đình Ninh)
  • Trở Về (Hương Ngọc Lan)
  • Trở Về (Tạ Thăng Hùng)
  • Trở Về (Ngô Thiên Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Điệp Khúc Thầm Lặng
  • Đồng Nai Nguồn Cội
  • Ngơ Ngẩn.
  • Chỉ Còn Lại Mùa Thu
  • Lên Núi Ca
  • {tl} Gió Khuya Réo Gọi !
  • Phật Và Thơ
  • Nhặt Nốt Vần Thơ.
  • Nhắn Anh
  • Cảm Xúc Riêng!!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
©2026 - CungThuGian.com