Trở Lại Cần Thơ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

TRỞ LẠI CẦN THƠ


Cần Thơ vùng hạ Mekong
Khí hậu nhiệt đới bão giông không nhiều


Thơ mộng có Bến Ninh Kiều
Bên dòng Sông Hậu sương chiều giăng giăng
Gió vờn mặt nước lăn tăn
Câu hò u uất bâng khuâng lòng người
Em nghiêng nón lá tươi cười
Xua tan phiền muộn cuộc đời đắng cay
Ba năm trở lại nơi này
Cần Thơ giờ đã đổi thay rất nhiều
Cái Khế thêm Cầu Tình Yêu
Cái Răng Chợ Nổi dập dìu xuồng ghe
Cồn Sơn cây trái xum xuê
Chân trần trắng nõn... tóc thề thướt tha
Du thuyền nguyên vẹn lời ca
Thương ai lạc giữa phong ba cuộc đời
Thu về lá rụng hoa rơi
Lục bình tím lịm chơi vơi giữa dòng
Nắng chiều rớt xuống dòng sông !
Đôi bờ Sông Hậu bềnh bồng mây bay


Mekong con nước vơi đầy
Bên nhau thoáng chốc nhớ hoài ngàn năm !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link fb Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/videos/539741059775523/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized