Trở Lại Bến Sông

Tác giả: Thiên Ân

TRỞ LẠI BẾN SÔNG
Ngày anh trở lại bến sông
Mười năm , tính nhẩm lấy chồng mười năm
Lục bình thao thức chỗ nằm
Lênh đênh một thuở nghe râm ran buồn

Nghìn đêm oán trách dỗi hờn
Lục ngăn kí ức chợt nôn nao lòng
Con cò cởi áo tắm sông
Dừa ôm ấp bóng khơi dòng tin yêu

Ngập ngừng dòng nước quạnh hiu
Đất trời vào tuổi xanh rêu bao giờ?
Đánh rơi giọt nắng đôi bờ
Nụ hôn dĩ vãng vu vơ lẽ nào?

Trở về ngồn ngộn chiêm bao
Mùa gom góp gió đi mau xa vời
Chiều chiều khô héo đôi môi
Áo em bay vội phương trời ngẫm thương

Gieo sầu dở dở ương ương
Mầm yêu bé dại cuối đường vỡ đôi
Đi đâu lắng lại nhịp đời
Em ơi xa vắng bời bời ruột gan
Ngày 28/5/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized