Trên Đường Em Đi Học

Tác giả: Lê Hân

Mỗi buổi sáng em đạp xe đến trường
con đường ngày một ngấm thêm hương
em đi có ngắm quanh trời đất ?
sao góc cạnh nào cũng dễ thương

từ những cây me lá mướt xanh
thong dong cho gío rúc thơm cành
chẳng hay gío nói hay me nhắc
em chớ vô tình đạp quá nhanh

từ sợi nắng hồng rơi thắm vai
lung linh vàng nhễu vạt áo dài
bàn tay ý tứ hờ bên áo
khép mở lòng ai tiếng thở dài

từ lũ bụi đường bay vẩn vơ
nghìn thu vô giác có ai ngờ
quẩn quanh theo gót bàn chân đạp
mỗi cụm bụi đời mỗi ngón thơ

mỗi sáng em đạp xe đến trường
con đường như thể mới luôn luôn
trái tim em có đôi con mắt
hẳn thấy một người đang trúng thương
Chưa phân loại
Uncategorized