Trên Dòng Pô Kô

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

(Bài viết nhân chuyến đi khảo sát trên Dòng Pô Kô)
*****************************************

Đi từ biên giới về Đông
Thuyền con máy đẩy ngược dòng Sê San
Biển trời non nước mây ngàn
Tiếng lòng khua nước mênh mang đất trời

Con thuyền nhỏ bé chơi vơi
Đi tìm tôm cá nuôi đời trắng trong
Thuyền ai theo hướng ngược dòng
Sóng xô từng lớp mãi không bến bờ

Làng chài rộn tiếng em thơ
Mái nhà hiu hắt lặng trơ góc nhìn
Cây khô ngập nước đứng im
Trời xanh không gió nhấn chìm thời gian

Lòng người trong giấc miên man
Thuyền theo mái đẩy sóng xô bập bềnh
Nhớ người ta thấy mông mênh
Nỗi niềm cô quạnh mây chiều lẳng lơ

Thuyền trôi bỗng thấy bơ vơ
Tròng trành theo sóng tình thơ lòng người
Thuyền ta như chớm đôi mươi
Bèo mây trôi dạt vắng ngần ánh sao

Thả hồn theo sóng ba đào
Ngỡ như ôm cả mặt dòng Sê San
Hàng cây ngả bóng ngập tràn
Mặt hồ phẳng lặng ngỡ ngàng hồn ai

Chiều về ánh nắng nhạt phai
Con thuyền sông nước tiếng ai reo hò
Đảo xanh lóng lánh cánh cò
Đôi bờ hong vạt cá cơm trắng ngần

Lấy thơ buông thả gieo vần
Hồn tôi ướt đậm chuyện tình Pô Kô
*********************************************
Gia Lai, 23/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized