Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: VUHUNGVIET

Trăng thu đẹp lắm bạn mình ơi.
Trăng gọi bạn bè bước dạo chơi.
Trăng tặng cuộc đời bao vật quý.
Trăng trao sự sống những niềm vui
Trăng luôn toả sáng tình luôn rạng.
Trăng bị lu mờ duyên hết tươi.
Trăng nối hai bờ Nam với Bắc.
Trăng soi rực rỡ đẹp ngời ngợi.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tất Cả Tổ Tiên Có Trong Con Cháu Của Họ
  • 6. Một Thoáng
  • Tình Không Biên Giới
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2026 - CungThuGian.com