Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trắng

Tác giả: Đỗ Trung Quân

mẹ ta tro bụi trên sông
xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
hiều hoa trắng rợn bốn bề
trần gian thêm một kẻ về mổ côi
từ đây chỗ mẹ ta ngổi
mây như tóc trắng
rối bời
mây qua

DTQ
1992
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Về Đôi Lứa
  • Quê Hương
  • Thơ Chưa Đề Tựa Số 1
  • Chuyện Ngày Thường
  • Không Đề
  • Bài: Mẹ
  • Chuyện Kể Của Một Gã Lang Thang
  • Chút Tình Đầu
  • Khúc Tháng Ba
  • Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Biển,
  • Một Mảnh Tình Quê
  • Khai Thật Đi
  • Chiều Mong Em
  • Viếng Vĩnh Lăng
  • Không Đề
  • Vè Nói Ngược
  • Này Em
  • Phản Bội
  • Gửi Lại Thu Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2025 - CungThuGian.com