Tác giả: La Si
Trăng đêm chảy mãi một dòng sông
Sương khuya lắng đọng ngọn cỏ bồng
Đường đi loang loáng màu trăng bạc
Tôi đến giữa mùa trăng mênh mông ...
Trăng ơi, đừng khuất giữa trời không
Như chuyện năm xưa, chuyện mặn nồng
Hình hài tôi giữ trong chén ngọc
Nên ngàn năm nữa vẫn là mong
Tôi gửi hồn tôi theo gió đêm
Trăng hôn nhè nhẹ, hương dịu êm
Nhìn trăng tôi nhớ người không hẹn
Mà tình thì đã quá ngọt mềm
Tôi chắc ngày mai tình phôi pha
Một lần gặp gỡ chẳng thể là
Nhưng trăng vàng hỡi, lòng xao xuyến
Dù biết trời mưa, lại phong ba
Thương người mang đến cánh tim hoa
Đêm trăng mơ ước chữ đậm đà
Trăm lần tôi nói rằng không thể
Ngàn lần tôi muốn chẳng rời xa ...
La Si
Sương khuya lắng đọng ngọn cỏ bồng
Đường đi loang loáng màu trăng bạc
Tôi đến giữa mùa trăng mênh mông ...
Trăng ơi, đừng khuất giữa trời không
Như chuyện năm xưa, chuyện mặn nồng
Hình hài tôi giữ trong chén ngọc
Nên ngàn năm nữa vẫn là mong
Tôi gửi hồn tôi theo gió đêm
Trăng hôn nhè nhẹ, hương dịu êm
Nhìn trăng tôi nhớ người không hẹn
Mà tình thì đã quá ngọt mềm
Tôi chắc ngày mai tình phôi pha
Một lần gặp gỡ chẳng thể là
Nhưng trăng vàng hỡi, lòng xao xuyến
Dù biết trời mưa, lại phong ba
Thương người mang đến cánh tim hoa
Đêm trăng mơ ước chữ đậm đà
Trăm lần tôi nói rằng không thể
Ngàn lần tôi muốn chẳng rời xa ...
La Si