Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Sầu

Tác giả: Nguyên Hữu

TRĂNG SẦU

Lẫn cánh bèo trôi giả bóng thuyền
Xuôi dòng lặn ngụp bọng sầu riêng
Con trăng thán khoảng đời mông quạnh
Ngọn gió gieo dài cõi đảo điên
Đoạn khúc nào rơi buồn xõa xượi
Đôi lời vẫn vẳng tủi triền miên
Tha hương vướng nợ đêm dài lắm
Nặng nỗi tương tư, tắm muộn phiền…

30-04-2017
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Trăng Sầu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Sầu (Đào Thái Phương)
  • Trăng Sầu (Ghost)
  • Trăng Sầu (Hồng Dương)
  • Trăng Sầu 1 (Nguyên Hữu)
  • Trăng Sầu Buông Lơi (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
  • Trăng Sầu Đông (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫn Còn Đây Nỗi Đau
  • Oán Thu
  • Ca Dao (78)
  • Khúc Ca Dao Cho Ngườí - Ví Dầu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (88)
  • Chùm Thơ: 36 Kế Trong Binh Pháp Tộn Bại Chiến Kệ Mỹ Nhân Kệ ( Đường Thi)
  • Bướm, Cúc, Tình Thu
  • Nụ Hoa Ngày Ấy Bây Giờ
  • Dung Khúc
  • Đừng Dối Lừa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
©2026 - CungThuGian.com