Hãy Quên Nhau Thôi

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Xin hãy để ân tình xưa gửi gió
Cuối trời xa xóa hết nỗi muộn phiền
Rồi một sớm giật mình anh thức dậy
Quẳng đời nhau ngày tháng thấy nhẹ thênh.
Hãy quên đi một tình yêu đã chết
Đừng bận lòng trong nổi nhớ mong manh
Dành tặng nhau phút mặc niệm đăng trình
Đêm băng giá cúi đầu thay nhan khói.
Thế là hết biết ai gây nên tội
Nợ nần nhau ngày tháng trả vay xong
Nhờ cơn mưa trôi sạch giấc mơ hồng
Để sáng mai ánh dương cầm rực rỡ.
Lời giã biệt cầm tay nhau không nỡ
Ánh mắt không xóa được nỗi đau lòng
Ta nhìn nhau thấy dường như xa lạ quá
Dáng hình nào một thưở vốn thân quen.
Còn lại gì đoạn đường dài phía trước
Dốc đứng nào hay ngõ hẹp loanh hoanh.
Nghe thời gian trôi tiếng thở dài vô tận
Như bàn tay em không khép được nổi buồn.
HXT
Chưa phân loại
Uncategorized