Trăng Rạng Rụng Đêm Mờ

Tác giả: Tlan

Trăng rạng rụng đêm mờ tịch mịch
gió miên mang nước sống bập bềnh
cạn lời nguyền Phật Tổ chứng minh
bao quang trái sau nhiều cay đắng
con nước ròng rồi con nước lớn
luôn đảo điên giăng bủa ưu phiền
lại long đông nắng tản mạn bồn
lá xanh miết niệm môn Bát Nhã

đường đạo Phật niệm kinh Bồ Tát
Quan Thế Âm bao nổi thương Khuyên

con nắng lên tâm không thanh thản
soi đường lả chả giọt sầu rơi
mong người tất cả ở nơi nơi
Phật và Chúa Khuyên người tim quyết
đỉnh Hoa Sơn đông sang tuyết khỏa
nắng dương bườm phỉ rẽ guốc phang
Chưa phân loại
Uncategorized