Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Rằm !

Tác giả: Hienquangnam1982

Đêm trung thu ánh trăng vàng khoe sắc
Nấp dưới trăng một bóng dáng u buồn
Trăng tuy đẹp nhưng trăng nào có biết
Cô đơn về. ..ta tắm ánh trăng khuya .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đợi Anh Về !
  • Gió Chiều !
  • Hương Xuân..!
  • Nhớ Nghe Anh !
  • Anh Sẽ Về Quê Hương Em !
  • Về Lại Thu Xưa
  • Rằm Tháng Giêng.!
  • Kiếp Hồng Nhan !
  • Tho Vui Ngày 8/3
  • Xin Cho Em Được Yêu Anh !
Thơ tương tự
  • Trăng Rằm (Hồng Dương)
  • Trăng Rằm Ở Biển (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Chim Gọi Tình Quê Nơi Cố Hương
  • 50- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Vàng Thu ...lá Úa Màu
  • Thương Nội
  • Kỷ Niệm Không Bóng Người
  • Cũng Vần Ôn (Bài Hoạ)
  • Chuyện Buồn Thôi Yêu
  • Đứng Ngồi
  • Mưa Đầu Mùa
  • Nỗi Nhớ Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
©2025 - CungThuGian.com