Trăng Lửng Trong Mây

Tác giả: Cát Biển

Anh đã ghé như tình cờ của nghiệp
Nâng nhẹ cánh hồng dâng một nụ hôn
Anh nhắm mắt nghe lời vang định kiếp
Cháy đam mê âm ỉ xác vô hồn

Anh đã sống đêm dài và ánh nắng
Đêm mặn nồng và nắng lịm chua cay
Anh đã nếm men hoàng hôn chất đắng
Vung áo ngang trời ngất ngưởng cơn say

Sông vẫn chảy thuyền ai còn chậm lối
Lỡ chuyến đò trôi ước mộng thơ ngây
Nhen ánh lửa mà rừng đêm vẫn tối
Sâu vũng lầy trăng chết lửng trong mây

Anh đã đến như tình cờ gió thoảng
Mang khoé tim nồng cảm tạ ơn ai
Anh đã tím mây mùa thu lá đổi
Đổ lá cho tình chớm nụ nguyên khai

Cát Biển
13-3-2003
Chưa phân loại
Uncategorized