Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trần Hồng Cẩm

Tác giả: Chu Đình

TRẦN đâu sắc ánh nổi hoa
HỒNG sen, xanh lá, hoá đâu là trần
CẨM tà cuộn áo dọc thân
MÃI mong được tiếng như lời nhân gian
XINH sao khoác lụa tơ vàng
TƯƠI trong nắng gió bao chàng ngóng theo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vở Kịch Tình Yêu
  • Tình Xa
  • Vòng Xoay...
  • Đau Trên Niềm Nhớ...
  • Mùa Đổi Gió
  • Ăn Là Nghệ Thuật
Thơ bạn muốn xem
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
  • Hoa Hướng Dương
  • Charlie Gard Hành Trình Sự Sống
  • Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai
  • Em Ngồi Vẽ Mùa Thu 1
  • Đêm Nay Tôi Với Trăng
  • Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
  • Tình Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2026 - CungThuGian.com