Trăm Năm Là Mấy?

Tác giả: Nguyên Thạch

Ngày buồn đi lang thang
Đời ta, như cánh chim ngàn
Bềnh bồng như mây đông
Trôi về chốn hư không.

Đời chìm trong cơn mê
Nỗi buồn....Ôi lê thê
Ơi những mảnh hồn đau
Thế nhân ai vỗ về?

Tìm đâu những ngày vui?
Vùi sâu trong ngậm ngùi
Tìm đâu những ngày mơ
Dòng đời?
Chẳng là thơ!.


Trăm năm là mấy?
Hỡi người
Triệu năm miên viễn dòng trôi
Sáu mươi năm?
Là bao trong trong đời?.

Một lần hiện hữu rồi thôi
Vì đời bạc trắng như vôi
Một lần thôi
Một lần thôi
Có chăng?
Kiếp sau luân hồi.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized