Trầm Khúc 2

Tác giả: Tuyền Linh

trầm khúc 2

hai tám tháng chín cận kề
câu thơ cõng trái tim về lối xưa
dù đời gió táp bão đưa
nụ tình vẫn nở như xưa…xuân thì

nương theo từng bước đường thi
tình luôn nhẹ gót đi đi về về
bàn chân cách mấy sơn khê
cái lòng luôn vẫn tìm về đường xưa

em chừ ít nắng nhiều mưa ?
hồn ta ngàn nỗi tủi buồn vây quanh
vói lời qua khoảng trời xanh
thả câu thơ tới dỗ dành em đây

phải chi hóa được thành mây
bay qua che mát trọn ngày sinh em
và dâng em những nụ tình
mừng ngày sinh nhật hiển linh đời đời

phải chi thơ thốt thành lời
để xin em một nụ cười an nhiên
ta giờ nửa tỉnh nửa điên
nửa khôn nửa dại, dám phiền trách ai

ngỡ đời đá nát vàng phai
dè đâu hạt gạo dẫn ta đi hoài
để chừ thân phải lao đao
bước tới chẳng đặng, bước lui không đành

mênh mông trời đất vô cùng
ta đang đứng chịu giữa vùng khói sương
hét to, vọng tiếng mười phương
chờ ngày rã mục bên đường xác thân

tuyền linh
Chưa phân loại
Uncategorized